"Bạn có muốn rời bỏ chồng để về sống cùng tôi không?"
Một bài thơ đã khiến nhiều chị em có gia đình phải bàng hoàng với câu "Xa một ngày bằng triệu mùa đông". Thời gian qua, sự lãng mạn trong mối quan hệ vợ chồng dường như trở nên hiếm hoi, chỉ còn lại những cãi cọ và bực bõ. Trong bữa trưa, chị Hiên chia sẻ về cuộc sống khó khăn với chồng và gia đình chồng, khiến mọi người cảm thán và nghĩ đến việc rời bỏ. Tuy nhiên, chị Hiên lại bình thản chấp nhận, cho rằng sống chung gia đình là điều phải chấp nhận nếu đã có gia đình, làm mọi người bất ngờ vì sự thay đổi quan điểm của chị.
Chị Hiên từng phàn nàn rất nhiều về gia đình chồng và tuyên bố sẽ bỏ chồng nếu anh không tốt. Thời đó, chị còn trẻ, chưa có con và chưa trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Giờ đây, chồng chị không phải là đồng minh nhưng cũng không phải là người ngoài. Anh là cha của hai đứa con, là người chờ chị ở bến xe và đôi khi về sớm để chị có thời gian thư giãn. Những điều giản dị ấy chỉ được nhận ra sau nhiều trải nghiệm và nếm đủ buồn vui. Sau một lần tự nhận ra, chị Hiên hiểu rằng chồng mình tốt hơn nhiều so với nhiều người đàn ông khác ngoài kia.
Một chàng trai vừa bị vợ bỏ đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Dù vợ thường phàn nàn về những thói quen xấu của anh và hy vọng anh sẽ thay đổi vì gia đình, nhưng anh chỉ nghe mà không thực hiện. Anh hứa sẽ bỏ cá độ, nhậu nhẹt và chăm sóc con, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Khi vợ quyết định ly hôn sau khi con nhỏ vào đại học, anh rất bất ngờ. Giờ đây, anh sống trong cảnh cô đơn, không vợ, không con, phải thuê trọ và nhận ra mình tay trắng. Vợ anh không bỏ đi để sống với ai khác, mà chỉ muốn sống tự do theo cách của mình. Chị đã chán ngán cuộc sống hôn nhân và không muốn tiếp tục thêm nữa.
Gái đã qua một đời chồng cần phải trẻ đẹp, có khả năng sinh nở và làm việc, ít nhất là biết làm việc nhà. Những phụ nữ đã "hết thời" thường không còn sức hút. Câu hỏi "em bỏ chồng về ở với tôi không" thường chỉ dành cho những cô gái trẻ hoặc những người đã có con nhưng có điều kiện kinh tế tốt. Sau một cuộc hôn nhân, người ta cần thời gian để hồi phục và tự tin trước khi bắt đầu lại. Tình yêu thường đẹp khi còn dang dở, và phụ nữ trong hôn nhân buồn bã dễ bị cuốn hút bởi những điều lấp lánh, mặc dù họ có thể không đủ dũng cảm để thay đổi. Họ vẫn có quyền mơ mộng để cuộc sống bớt nhạt nhẽo.
Có ai bị đánh thuế giấc mơ đâu nhỉ! Hãy tưởng tượng một chút: nếu bỏ chồng về sống chung, thì phải đóng góp ngang bằng hoặc nhiều hơn cho con cái và chăm sóc "thành quả" của hôn nhân trước. Những mối quan hệ phức tạp như con cái, tiền bạc, và cả vợ chồng cũ sẽ khiến mọi thứ rối bời. Cuộc sống hàng ngày mới thực sự là thử thách, chứ không phải hôn nhân. Sống chung không còn như những buổi hẹn hò lãng mạn. Dù có những khoảnh khắc đẹp như cầu vồng, nhưng thực tế thì rất phức tạp. Cần xem xét kỹ lưỡng những người đã trải qua hôn nhân trước khi đưa ra quyết định.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/em-bo-chong-ve-o-voi-toi-khong-2015051211424903.chn